Đại Hội Ultreya Tháng 3/2024 tại Revesby, Sydney

Đại Hội Ultreya Tháng 3/2024 tại Revesby, Sydney

 

Hội trường Revesby, nơi PT Cursillo ngành VN Sydney tổ chức đại hội Ultreya hàng tháng, hôm nay được trang trí một màu tím buồn bã. Bên cạnh hình Thầy Chí Thánh là hình ảnh đồi Golgotha với cây Thánh Giá cũng được vắt khăn màu tím.

 

Trong tháng Ba này PT đặc biệt tổ chức với chặng đàng Thánh Giá để mọi người cùng nhau suy ngẫm về sự đau khổ của Chúa trong mùa chay năm nay và được phụ trách bởi các anh chị thuộc hai nhóm giáo đoàn Plumpton và Miller.

 


Đúng 7 giờ 30 anh điều hợp viên Anh Thi thuộc giáo đoàn Miller gửi lời chào đón mọi người đã đến tham dự và sau đó ca đoàn hát bài của phong trào cũng như bài Cầu xin chúa Thánh thần.

 

Chị Túy Phượng thuộc nhóm giáo đoàn Plumpton chia sẻ chủ đề của tháng Ba này "THẦY ĐÃ CHỌN CON ĐỂ THI HÀNH SỨ MỆNH" với câu kinh thánh ý lực "Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi, ngươi là của riêng ta" (Isaiah 43:1).

 

Chị Túy Phượng chia sẻ: "Trong mùa chay thánh năm nay chị cũng có quyết tâm cố gắng hơn trong tâm tình cảm tạ và dấn thân lên đường để thi hành sứ mệnh. Chính Ngài đã chọn em và quý anh chị, Ngài nhắn nhủ chúng ta "Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi, ngươi là của riêng ta". Chính Ngài đã chọn chúng ta, vì Ngài ban cho em và quý anh chị những môi trường chung quanh, em được tiếp xúc để có được cảm nghiệm tình Chúa trong tình người, dù không nói gì đi nữa những nụ người vẫn là món quà Chúa ban cho mỗi người, vì Ngài muốn chúng mình trao cho nhau. Nhưng xin Chúa đừng để cho con cảm thấy nụ cười của con rạng rỡ hơn mọi người, xin giúp con trao cho nhau những ánh mắt, những lần bắt tay khiêm nhường trong yêu thương và phục vụ".

 

Trong phần tin tức cập nhật của phong trào, anh Tuyến, đại diện văn phòng điều hành gởi thông báo của TLĐ, sinh hoạt vào tối thứ Tư ngày Ba tháng Tư gồm hai phần: cầu nguyện chung và thảo luận chương hai "Đặc Sủng của PT Cursillo". Đồng thời anh Tuyến cũng chuyển lời của khối tiền kêu gọi mọi người tiếp tục phát động Palanca, chuẩn bị và giới thiệu ứng viên cho K3N được tổ chức vào đầu tháng Một tại Perth năm 2025, cũng như chuẩn bị tinh thần và thời gian để có thể tham dự khóa trong vai trò trợ tá.

 

Giờ giải lao với những tách cà-phê để anh chị em gặp gỡ nhau hàn huyên, trao đổi cảm nghiệm sống ngày thứ tư thật ấm cúng trước khi bắt đầu chặng đàng Thánh Giá được diễn ra trong khuôn viên trường học Revesby.

 

Tạ ơn Chúa, thời tiết đã không phụ lòng người, mặc dù cả ngày mưa khiến cho ban tổ chức phải chuẩn bị plan B, nhưng chiều đến mưa đã dừng để Chặng Đàng Thánh Giá được diễn ra như đã dự tính và mong đợi.

 

Với sự cộng tác của rất nhiều anh chị em thuộc các giáo đoàn, các chặng được chia cho các nhóm giáo đoàn phụ trách rất sốt sắng, và chặng cuối cùng... Thánh Giá được rước lên phòng hội trường tượng trưng như lên đồi Golgotha. "Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang".

 

Thánh Giá được dựng lên với vành khăn tím vắt lên.

 

"... xưa trên núi Canvê, Mẹ dâng con cứu đời, Mẹ hiến tế chính con yêu làm giá chuộc muôn người, nay hiệp với giáo hội và triều thần thánh trên trời, nài van Mẹ nhận lời, dâng lên thánh  lễ này...". Thánh lễ bắt đầu với bài hát nhập lễ "Dâng lễ với Mẹ".

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình đang bước vào mùa thương khó của Thầy Chí Thánh, mùa của những suy tư về sự khổ nạn của Chúa Kitô, mùa để chiêm ngắm sự hy sinh cũng như sự sống lại của Ngài.

 

"Xin cho con cùng vác với Ngài để được sống với Ngài vinh quang"

 

Bạch Yến trình bày

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال