TRONG TÙ, thời gian sống niềm hy vọng - Thư LH Cha Phạm Quang Hồng Tháng 4/2024 - Perth

TRONG TÙ, thời gian sống niềm hy vọng

Thư Linh Hướng, Cha Phạm Quang Hồng Perth

 


Có lẽ mười năm trong tù là thời gian sống niềm hy vọng nhiều nhất trong đời tôi. Ngay giây phút đầu tiên bị tra chiếc còng số 8 vào tay khoảng 4 giờ chiều ngày 03 tháng Giêng năm 1978 tại nông trường thủy lợi Phú Hữu-Thủ Đức, rồi bị tống lên chiếc xe công an, tôi đã hy vọng sẽ có một ngày sống sót trở về. Tôi nghĩ đó là bản năng tự nhiên của bất kỳ ai phải đối diện với đau khổ và cái chết khi nó xuất hiện và bắt đầu trùm bóng tối hãi hùng của nó trên thân phận của nạn nhân. Có thể nói "Sống niềm hy vọng" là sống trong những ước mơ, là sống cho tương lai. Hiểm nguy, đau khổ, chết chóc, nghịch cảnh càng nhiều thì niềm hy vọng càng dâng cao.

 

Bị nhốt trong biệt giam tối tăm, ánh sáng trở thành cái gì rất đẹp, tôi "thèm" được thấy ánh sáng; trước mắt là một đêm đen, chỉ một màu đen rất đáng sợ, tôi "thèm" được nhìn thấy những màu sắc khác; bao quanh là nỗi cô đơn, tôi nhận ra không có gì đẹp bằng những khuôn mặt tha nhân, tôi cần đến họ nên tôi "thèm" được nhìn thấy những gương mặt của bất kỳ ai. Tôi liên lỉ cầu xin Chúa bảo vệ đôi mắt mà Ngài đã ban cho tôi và hy vọng ngày nào đó ra khỏi bóng tối, đôi mắt tôi sẽ không bị mù. Tạ ơn Chúa ! Ngày ra khỏi tù cặp mắt tôi tuy yếu đi rất nhiều nhưng vẫn còn nhìn thấy ánh sáng, vẫn phân biệt màu sắc, vẫn nhận ra những gương mặt tha nhân.

 

Chuyển ra thung lũng tử thần A 20, chứng kiến quá nhiều cái chết của những anh em đồng cảnh, tôi càng trân quý sự sống bao nhiêu, tôi càng "thèm" được sống bấy nhiêu. Tôi cũng nhận ra giá trị của sự sống nên rất trân trọng mạng sống của chính mình và của từng người đang sống quanh mình. Mạng sống là món quà quý báu nhất mà Thiên Chúa trao ban nên Ngài tạo nên từng mạng sống đều độc nhất vô nhị. Từ đó, mỗi ngày tù đều được dệt bằng những ước mơ và hy vọng rằng "Phải sống sót trở về". Sống giữa những lớp rào kẽm gai nên mỗi lần nhìn chim trời tung tăng bay ngang là nỗi thèm khát tự do lại dâng lên. Tự do cũng là món quà quý báu Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người con mà Ngài tạo dựng, và chính Ngài cũng tôn trọng tự do của từng tạo vật. Do đó, nếu có ai hỏi tôi đã học được bài học nào sau những năm tù, tôi không ngần ngại trả lời rằng "Tôi biết quý trọng tự do hơn". Tôi hy vọng được sống như những con người tự do, không làm nô lệ cho bất kỳ ai, nhất là không làm nô lệ cho bất kỳ hình thức đam mê hay cám dỗ dục vọng thấp hèn nào.

 

Lịch sử của Ơn Cứu Rỗi chính là lịch sử của những mong đợi và hy vọng. Dân của Chúa năm xưa đã mong đợi và hy vọng Đấng Thiên Sai đến cứu độ. Từ trời cao Thiên Chúa đoái thương ban Đấng Thiên Sai xuống, nhưng loài người chẳng những đã không chấp nhận lại còn đóng đinh Ngài vào thập giá. Nhân loại đã từ bỏ con đường dẫn đến ơn cứu độ và càng ngày càng đi lạc xa hơn. Bây giờ đến lượt Thiên Chúa mong đợi và hy vọng, Ngài hy vọng nhân loại trở về với Ngài. Ngài mong chờ tôi trở về, Ngài hy vọng từng linh hồn trở về, chỉ vì Ngài yêu thương từng con người. Bao lâu tôi chưa tin rằng Ngài yêu thương tôi bấy lâu tôi không thể hy vọng sống mỗi ngày cho trọn vẹn. Bao lâu tôi chưa thắp lên một que diêm, đốt sáng tâm hồn của mình, thì tất cả những gì tôi hô hào, rao giảng đều là tuyên truyền láo khoét. Nếu hạt mầm yêu thương chưa có mặt trong tâm hồn tôi, tôi không hy vọng Phúc Âm Hoá môi trường và cũng không hy vọng được sống trong một 'Trời Mới Đất Mới'.

 

Tóm lại, khi tôi sống đức tin vào Thầy Chí Thánh Giêsu nghĩa là tôi sống niềm hy vọng càng ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Tôi sẽ ăn như Chúa ăn, uống như Chúa uống, mang tâm trạng của Chúa, suy nghĩ như Chúa, có khả năng yêu thương và tha thứ như Chúa. Lúc ấy toàn thể con người và cuộc đời tôi là một "Trời Mới Đất Mới'. Tôi bắt đầu Phục Sinh như Chúa đã Phục Sinh và quan trọng nhất là tôi được tràn đầy Thánh Thần của Ngài, như thế tôi cũng có lòng kính Đức Mẹ, vì Mẹ tin vào Thiên Chúa nên Mẹ đã hy vọng. Để mở đường cho Ngôi Lời đến thế gian như ánh sáng chiếu soi bóng tối, Mẹ đã tin vào tình yêu của Thiên Chúa nên Mẹ hy vọng kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa sẽ được thực hiện. Hãy tập sống niềm hy vọng như Mẹ để có đủ can đảm sẵn sàng thưa hai chữ "Xin Vâng" giống như Mẹ. Niềm hy vọng ấy sẽ biến con người dù còn chìm trong bóng tối vì tội lỗi cũng có thể trở thành tác phẩm tuyệt vời của tình yêu Chúa.

 

Linh mục Phạm Quang Hồng.

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال