Dù là luật sư hay về hưu, tình yêu Chúa vẫn mời gọi cách đặc biệt - Tuyết Mai #50 Thanh Toàn #53 - Sydney

ĐÁP ỨNG THỨ NHẤT

 

Tôi là Theresa Bùi Thị Tuyết Mai, đã tham dự khóa #50 tại Bringelly. Thưa quý anh chị,

Tôi đã về hưu mười năm nay và tự nguyện giúp con trông cháu, có những ngày tôi cảm thấy buồn tủi rồi khóc một mình. Đã đôi lần tôi muốn trốn tránh tháo lui nhưng lại không đành.

Nhưng một biến cố đã đến với tôi sau khi được tham dự Khoá Ba Ngày (K3N) - Ơn Chúa đã đánh động tâm hồn tôi!

 

Tôi nhớ lại ánh mắt và cái chết oan ức của Chúa, bị đóng đinh rồi treo trên Thánh giá cho đến chết. Tôi quyết tâm nhẫn nại nhiều hơn với con cháu, để thương yêu chăm sóc vui vẻ với con cháu nhiều hơn. Từ sự thay đổi này, các con, cháu tôi cũng nhận ra và chính chúng nó cũng

trở nên vui vẻ không còn gắt gỏng, la mắng con cái của chúng, và một điều vui hơn nữa là chính đứa con gái của tôi là một đứa khô khan, nguội lạnh gần như xa cách Chúa, một hôm đã gọi phone về cho tôi và nói: "Mẹ ơi con đã xưng tội chiều nay".

 

Thật là bất ngờ và đây là một món quà Giáng Sinh yêu quý nhất mà con gái đã dành cho tôi không có gì sánh bằng. Tạ ơn Chúa muôn vàn. Amen

 

 

Theresa Bùi Thị Tuyết Mai, đã tham dự khóa #50 tại Bringelly

 

 

ĐÁP ỨNG THỨ HAI.

 

Em là Giuse Trần Thanh Toàn, tham dự khóa #53 tại Sydney. Em là luật sư thương mại năm thứ sáu của một văn phòng luật sư quốc tế tại City.

 

Trong môi trường làm việc của em có rất nhiều văn hóa, tôn giáo và sắc tộc khác nhau. Cũng có người nhấn mạnh và duy trì quyền lợi cá nhân.

 

Trước khi đến với phong trào Cursillo, em cảm thấy là con đường của một người Ki-tô Hữu trong môi trường luật sư có đầy trắc trở. Có nhiều người phê bình việc làm của Giáo Hội vì

họ cảm thấy những gì Giáo Hội dạy, áp chế quyền lợi cá nhân của họ. Cũng có các cô chú và anh chị không chia sẻ họ là người Công Giáo. Việc này làm em rất ngại chia sẻ em là người Công Giáo với đồng nghiệp. Nhiều khi em thấy là em cần phải áp dụng các phương pháp để đức tin của mình không bị lung lay vì những lời nói của người xung quanh. Em luôn chia cuộc sống của em ra làm hai phần, phần sống thiêng liêng và phần sống sự nghiệp.

 

Sau khi tham dự khóa ba ngày em can đảm chia sẻ những sinh hoạt của em trong giáo xứ với các đồng nghiệp. Ví dụ, khi các đồng nghiệp hỏi em cuối tuần này Michael làm gì, em trả lời rằng là tuần này em dạy giáo lý cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể. Dịp khác em kể là tối nay em tham dự Ultreya, tham dự Trường Lãnh Đạo và vân vân...

 

Nguyên nhân em chia sẻ những chuyện này là để tạo một môi trường cho các đồng nghiệp sau này dễ dàng chia sẻ đức tin của họ, măc dù họ có thể không phải là người Công Giáo. Vì em biết rằng, khi mình tôn trọng đức tin của người khác, thì họ cũng tôn trọng đức tin của mình.

 

Em xin phó thác cho Chúa vì trong Thánh Kinh có câu: "Hãy ký thác việc bạn làm cho Đức Chúa, dự tính của bạn ắt sẽ thành công." (Châm Ngôn 16:3)

 

Em cũng tin với sự giúp đỡ của Chúa, môi trường làm việc của em có thể có thay đổi tốt hơn, không nhiều thì ít. "Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được." (Matthêu 19:26)

 

Dần dần em cởi mở hơn và thấy có sự thay đổi với một số đồng nghiệp. Em xin chia sẻ câu chuyện về hai đồng nghiệp.

 

Người thứ nhất là một người Công  Giáo trên danh nghĩa. Bạn ấy không đi lễ, không cầu nguyện và không thi hành những gì Hội Thánh dạy. Một hôm khi tụi em đi mua trà sữa trong giờ giải lao, bạn ấy nói với em: "Tôi thấy Michael sinh hoạt trong cộng đồng rất hăng say và nhiệt tình, làm tôi thấy ngại. Tuy tôi là người có đạo nhưng tôi không học đạo và hành đạo. Tôi muốn đi lễ trở lại đều đặn hơn."

 

Người đồng nghiệp thứ hai cũng là người Công Giáo và đi lễ đều đặn. Sau khi em chia sẻ, bạn ấy cởi mở hơn về đức tin của họ. Em và bạn ấy trong giờ giải lao hay kể chuyện với nhau những gì xảy ra trong giáo xứ của mình, nhất là về phần giới trẻ. Bạn ấy hay hỏi em về sinh hoạt trong Thiếu Nhi Thánh Thể và Thanh Niên Công Giáo. Em hỏi bạn ấy về tổ chức và hội họp của các giới trẻ trong giáo xứ của bạn ấy.

 

Ông bà mình có câu: "vạn sự khởi đầu nan". Tuy những thay đổi này cảm giác nhỏ và em không biết nó sẽ tiến triển như thế nào, em thấy vui là môi trường làm việc của em có thay đổi một ngày một tốt hơn. Trong Tin Mừng có câu "Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng" (Gioan 1:5)

 

Với sự giúp đỡ của Thầy Chí Thánh, em không còn giấu diếm đức tin của minh nữa. Em đã để đức tin mình tỏa sáng trong một môi trường mà em từng chỉ thấy có tối tăm.

 

De Colores

 

 

Giuse Trần Thanh Toàn, tham dự khóa #53 tại Sydney

 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال