LÁ THƯ LINH HƯỚNG – CHA PHẠM QUANG HỒNG PERTH 2/2024

'Hai Khoá Ba Ngày'tại Melbourne vừa kết thúc và những anh chị em tân Cursillistas quay về sống cuộc đời "Ngày Thứ Tư" của mình giữa lòng thế gian. Trở về giữa môi trường gia đình, xã hội và nghề nghiệp, họ phải sống thế nào để mọi người có thể nhận biết 'họ đã tràn đầy và thấm nhuần Chúa Thánh Thần'. Chính Ngài đã sai họ đi, phải chăng để họ, trong từng hơi thở và nhịp tim, từng cử chỉ và lời nói, có thể làm chứng về một Thiên Chúa Tình Yêu cho những ai còn ngụp lặn trong tội lỗi, hận thù, chiến tranh, chia rẽ, bạo động, kỳ thị…

Hơn hai nghìn năm trước, trên những nẻo đường xuôi ngược của đất Do Thái, Thầy Chí Thánh đã cùng bước với bao nhiêu người thuộc mọi thành phần của xã hội. Chỗ nào Thầy đi qua, chỗ ấy người mù được sáng mắt, kẻ bại liệt được đứng dậy bước đi, người câm mở miệng nói và người chết được sống lại. Hơn thế nữa, các tội nhân được tha thứ, kẻ bị bỏ rơi được đón nhận, người đói khát hạnh phúc được uống nước trường sinh. Ngày hôm nay, Thầy Chí Thánh đã về trời để mỗi người chúng ta có thể tiếp nối bước chân của Ngài. Chỗ nào người Cursillista đi qua, chỗ ấy thế gian nhận ra những bước chân của Chúa Giêsu trên hành trình Tin, Cậy, Mến.

Trở thành con người mới tức là mặc lấy Đức Kitô. Từ đó, từng Cursillista sẽ ăn như Thầy ăn, nói như Thầy nói, cư xử như Thầy đã cư xử, đi đứng rập theo dáng đứng tướng đi của Thầy…Từng bước từng bước đi trên con đường Tin, Cậy, Mến diệu vợi. Nơi nào chúng ta đi qua, hãy cố gắng để lại những bước chân của Thầy Chí Thánh (chứ không phải những ảnh hưởng của chính mình), hãy cố gắng để lại những Hồng Phúc của Thầy (chứ không phải danh thơm tiếng tốt của ta). Làm như vậy chính là ươm trồng hoa quả của Chúa Thánh Thần. Hãy bắt chước Thầy đi băng bó những vết thương, những vết thương do tội lỗi khoét sâu trên thân xác anh chị em quanh mình. Mà để có thể băng bó vết thương cho người khác, chúng ta hãy bắt đầu băng bó vết thương của chính mình. Hãy mạnh dạn băng lại những vết thương do dục vọng thấp hèn, do tính nóng, do ích kỷ gây ra. Sức mạnh nào đã dẫn người phụ nữ tội lỗi đến khóc lóc dưới chân Thầy Chí Thánh ? Sức mạnh nào đã khiến Phêrô bỏ ra ngoài ăn năn than khóc cho sự chối Thầy của ông ? Sức mạnh nào sẽ giúp chúng ta can đảm băng lại các vết thương ? Há không phải là dựa vào lòng từ ái hải hà của Chúa sao ? Đó chính là con đường Cậy.

Để giúp thế gian hối cải, chính chúng ta phải thay đổi cuộc sống của mình trước. Nhất là trong quan hệ giữa anh chị em chúng ta trong đại gia đình Cursillo. Chưa yêu thương nhau làm sao chúng ta có thể làm chứng về Tin Mừng Yêu Thương ? Chưa rửa chân cho nhau làm sao dám mở miệng nói là chúng ta đang đi theo vết chân của Thầy ? Chưa tha thứ cho nhau làm sao dám nói là cứ nhìn chúng tôi để thấy Thầy Chí Thánh của chúng tôi ? Ai chưa tin rằng cá nhân mình được Thiên Chúa yêu thương cách riêng (cho dù mình có nhơ nhớp vì tội lỗi đến đâu !), thì hình như người đó chưa bắt đầu đời sống thiêng liêng. Ai tin rằng Thiên Chúa yêu thương mình vô điều kiện, ắt sẽ yêu thương tha nhân cũng bằng một tình yêu vị tha. Đó là con đường Mến hay con đường Ái.


Thế giới đang lo sợ một cuộc chiến tranh khó tránh được do những người nhân danh tôn giáo quá khích gây ra. Nhân loại đang hoảng sợ kêu lên : "Thiên Chúa ở đâu ? Sao Ngài im hơi lặng tiếng vậy ?" Người Cursillista trả lời thế nào ? Có dám xác tín tuyên bố rằng : "Thiên Chúa đang hiện diện trong tôi !" hay ngập ngừng không đủ can đảm ? Hãy sống sao để hiện lên câu trả lời rằng : "Ngài đang ở đây. Quả tim tôi là cung điện của Ngài". Nói như vậy cũng chưa đủ, mà qua mỗi nụ cười, qua từng cử chỉ, trong từng lời nói, chúng ta có reo vãi những hạt giống bình an của Chúa Kitô không ? Hay trong lòng chúng ta vẫn nuôi hận thù, vẫn đòi nợ máu, vẫn chực tố cáo, vẫn sẵn sàng kết án. Tự biết mình còn nhiều giới hạn, còn chập chùng lỗi phạm và té ngã, nhưng vẫn ngước mắt nhìn lên Chúa, vì "Nơi nào tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng chứa chan"và nhất là xác quyết một điều là : Chúng ta từ bỏ Thiên Chúa nhưng Ngài không bao giờ từ bỏ chúng ta. Đó là con đường Tin.

Trên con đường Tin, Cậy, Mến, chúng ta có anh có chị có em và nhất là có Thầy. Vậy hãy cùng nắm tay nhau để biến cuộc đời 'Ngày Thứ Tư' thành một chuỗi những phép lạ.

 

Linh mục Phạm Quang Hồng

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال