Phật tử con nhà nòi - Chia sẻ chứng nhân - Giuse Nguyễn Đức Thắng #49 - Sydney

CHIA SẺ CHỨNG NHÂN

 

Xin kính chào quý Cha Linh Hướng, Quý Sơ cùng quý anh chị em trong tình yêu của Thầy Chí Thánh!

 

Tôi là Giuse Nguyễn Đức Thắng, tham dự khóa 49 tại Sydney năm 2016.

 

Tôi xuất thân là một phật tử "con-nhà nòi" do bước theo và được hấp thụ truyền thống Phật giáo của gia đình. Thuở thiếu thời, tôi đã từng manh nha ước muốn được nương nhờ nơi cửa Phật, định xuống tóc quy y và trở thành chú tiểu lo việc trong chùa.

 


Rồi một ngày, mẹ tôi cho tôi đi vượt biên, mạo hiểm đi tìm tự do và hy vọng có được một tương lai sáng lạn hơn. Rời xa môi trường gia đình ở tuổi 17, một thân một mình tôi bị chôn vùi do vòng xoáy của "cơm-áo-gạo-tiền.". tôi sống không màng đến khuôn khổ đạo đức, chỉ nghĩ tới làm sao kiếm được nhiều tiền. Rồi cũng như bao nhiêu thanh niên khác, tôi cũng có được 1 mái gia đình như mọi người, nhưng tôi đã thất bại trong cuộc hôn nhân này. Cuộc đời tôi cứ tưởng mọi thứ như đã khép lại, nhưng cơ hội đã đến với tôi thêm một lần nữa, người phụ nữ tôi gặp lần này là một Ki-tô hữu, và cũng từ đây, tôi bước sang một trang sử mới của cuộc đời, đó là quyết định trở thành một Ki-tô hữu. Tuy nhiên. động lực chính yếu của tôi lúc bấy giờ không phải từ một Thiên Chúa, mà là từ một người phụ nữ, một Ki-tô hữu mà tôi muốn lấy làm vợ, và tôi đã trở thành một Ki-tô hữu. Và cũng từ đó, tôi bắt đầu BIẾT về Thiên Chúa!

 

Để củng cố thêm đời sống đức tin. Phong trào đầu tiên bà xã đưa tôi đến chính là phong trào CURSILLO. Trải dài hơn mười ba năm trong đời sống hôn nhân có sự khác biệt về văn hóa vùng miền, khác biệt về tôn giáo, khác biệt về tuổi tác và quan điểm sống, làm sao tránh khỏi những gai góc và sóng gió…., thậm chí có những lúc dường như tôi muốn buông xuôi, nhưng sức mạnh được tỏa từ niềm tin nơi người vợ đã giúp tôi vượt qua. Tôi đã cố gắng sống tốt hơn với gia đình và những người xung quanh, và từ đó tôi bắt đầu dấn thân vào những công tác tông đồ qua phong trào Cursillo và những phong trào, đoàn thể khác. Giờ đây, tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện đã xảy ra trong chỗ tôi làm việc.

 


Vào một buổi sáng khi bước vào nơi làm việc như thường lệ. Trước mặt tôi là một ông chủ với thái độ hằn học, nóng giận đang tuôn ra những lời lẽ thô thiển, xung quanh là những người đồng nghiệp, tất cả đang đưa mắt nhìn về phía tôi như một tên tội phạm, và ông lớn tiếng hỏi: "có phải anh là người ra về cuối cùng hôm qua, và cũng là người đã lấy hết những dụng cụ trên bàn làm việc của tôi, phải không?". Theo phản ứng tự nhiên, tôi có thể trả đũa bằng một câu hẳn học cho hả cơn giận, nhưng tôi đã kiềm chế cơn nóng giận, hít 1 hơi thật sâu và bình tĩnh với câu trả lời "tôi không có lấy", và tôi lặng lẽ bước vào phòng làm việc. Bầu không khí thật ngột ngạt từ ánh mắt này đến ánh mắt khác. Sau ba mươi phút, con trai ông chủ bước vào, trên tay mang theo những đồ nghề ông bị mất sáng nay. Một lúc sau, ông chủ đến vỗ vai tôi xin lỗi và nói "bỏ qua chuyện hồi nãy nhé!" tôi chỉ mỉm cười và không nói gì cả. Anh bạn đồng nghiệp đứng gần hỏi tôi: "tại sao hồi nãy anh lại bình tĩnh vậy, và lúc đó anh đã nghĩ gì?". Tôi trả lời: "Vì vợ tôi thường làm như vậy trước những cơn nóng giận của tôi". Trước đây, tôi cũng tự thắc mắc với bản thân, nhưng sau khi tham dự khóa ba ngày, tôi đã nhận ra lý tưởng sống của một Cursillista.

 

Về Môi Trường Gia Đình của tôi, sau khi lập gia đình lần thứ hai này, tôi đã có cơ hội mời mẹ tôi về sống chung với vợ chồng tôi, và có vài lần Mẹ đã nói với vợ tôi: "từ khi Thắng vô đạo, Mợ thấy Thắng thay đổi và sống tốt hơn, Mợ rất vui". Qua những năm tháng sống với vợ chồng tôi, mẹ tôi đã nhìn thấy đời sống đạo đức và tốt lành của vợ chồng, con cái tôi nên những giờ phút cuối của cuộc đời, Mẹ tôi đã quyết định theo đạo, làm con của Chúa.

 

Tôi giờ đây là một Ki-tô hữu và cũng là một Cursillista. Còn non trẻ, nhưng tôi đã được trải nghiệm, và quyết tâm dấn thân vào những công tác tông đồ qua phong trào Cursillo. Tôi tin rằng, luôn có sự hiện diện của Chúa, các Cha linh hướng, các Sơ và của anh chị em trong cùng một đức tin.°

 

DECOLORES

Giuse Đức Thắng

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال