Thách đố của người Cursillista - Lm Giuse Vũ Minh Nguyên SVD Tháng 4/2024 - PT Brisbane

Anh Chị Em thân mến,

Chủ đề của tháng 4 là, Những Thách Đố của Sứ Mệnh.

 

"Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu." (Mt 10, 16)

 

Viết lá thư này là thời điểm chúng ta đang sống trong mùa chay thánh. Mùa Chay là thời gian hướng suy tư của chúng ta về Đức Kitô. Thầy Chí Thánh là trọng tâm điểm của Mùa Chay. Sống tinh thần Mùa Chay là sống từng ngày trong mỗi bước chân đi theo dấu chân của Thầy Chí Thánh. Đã bước theo chân Thầy Chí Thánh thì luôn phải đối diện với rất nhiều thách đố và phải sống kiên cường để vượt qua các thách đố này. Vậy để theo chân Thầy Chí Thánh, chúng ta phải đối diện với những thách đố nào? Xin phép để được gợi một vài ý tưởng của các thách đố mà chúng ta sẽ gặp.

 

*Thách đố thứ nhất của người Cursillista, đó là, chúng ta cần có cuộc sống trung thực, sống đúng theo giá trị của Tin Mừng; một đời sống không phản bội. Trong cuộc thương khó của Chúa Kitô, một nhân vật được nhắc đến, đó là Giuđa Ítcariốt; Người tông đồ phản bội Thầy Mình, Giuđa bán Thầy, Giuđa là người chỉ điểm để quân lính bắt Chúa Giêsu; Giuđa là người đã để cho bóng đêm là ma quỷ lôi kéo và bao phủ lấy cuộc sống của Ông. Phản bội là một việc làm, một chọn lựa, đi ra ngoài thánh ý của Thiên Chúa và sẽ có một kết thúc không bao giờ đẹp cả: "Đã hẳn, Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: Thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!" Giá trị của Tin Mừng là sự thật, có nói có, không nói không, không lừa dối, không tham lam, tránh xa môi trường, con người xấu để bớt phạm tội.

 

*Thách đố thứ hai mà người Cursillista sẽ phải đối diện, đó là một cuộc sống luôn biết gắn bó, thân thiện, bác ái với tha nhân, nhất là với các anh chị em Cursillista trong phong trào. Một

 

thử thách đòi buộc chúng ta bước ra khỏi con người ích kỷ, hẹp hòi, bè phái, và mở rộng vòng tay và trái tim của mình đối với các anh chị em chung quanh chúng ta. Trong khóa ba ngày, ngày thứ hai là ngày tìm lại chính mình. Các bài chủ đề và các bài chia sẻ giúp chúng ta nhận ra được sự giới hạn và còn nhiều thiếu sót ở nơi bản thân của mỗi người; từ đó, chúng ta ý thức hơn cũng như mở rộng tấm lòng, để sống hòa hợp với mọi người. Hình ảnh rất đẹp của phong trào là mỗi khi chúng ta cùng nắm tay nhau trong cầu nguyện và trong các việc làm, điều này nói lên ý nghĩa là chúng ta luôn đón nhận nhau, đón nhận mọi lỗi lầm, thiếu sót và sẵn sàng để cảm thông và tha thứ với nhau. Cùng nắm tay nhau cho chúng ta sức mạnh, một sức mạnh của cùng chung một chí hướng và cùng chung một lòng hiệp nhất trong Thầy Chí Thánh. Lạy Chúa, xin cho mỗi bước đi của mỗi người chúng con, trong mùa chay thánh, luôn là những bước đi theo Chúa. Xin cho mỗi bước đi là một hy sinh và là một dịp đón nhận ân sủng của Chúa, để chúng con đủ sức vượt qua mọi thử thách, nhất là để chu toàn sứ mệnh mà Thầy Chí Thánh đã ban cho chúng con. Amen.

 


Lm. Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال