Thầy đã chọn con để thi hành sứ mệnh - Lm Giuse Nguyễn Xuân Long SVD - Thư Linh Hướng tháng 3/2024 -

Kính chào quý anh chị Cursillistas trong Thầy Chí Thánh,


 

Ơn gọi luôn là một huyền nhiệm mà mỗi người chúng ta được mời gọi khám phá hằng ngày. Có những người được Chúa chọn và gọi ngay khi còn trong lòng mẹ như Giêrêmia (Xc. Gr 1, 4-10); có những người lại được chọn khi đã trưởng thành qua những dấu chỉ rất rõ như Isaia (Xc. Is 6, 1-10) lại có những người được Thiên Chúa tuyển chọn nơi các dấu chỉ thời đại. Dù chúng ta được gọi bằng cách nào thì ơn gọi đó vẫn là một huyền nhiệm, một hồng ân mà chúng ta cần khám phá. Tuy nhiên, mỗi ơn gọi đều đi kèm với một sứ mạng và nhiệm vụ riêng. Điều quan trọng là chúng ta phải xác định được ơn gọi của chúng ta nhiệm vụ của chúng ta ra sao.

 

Vậy chúng ta, những Cursillistas, chúng ta được Thầy Chí Thánh gọi bằng cách nào và để làm gì?

 

Ngay từ những ngày đầu trong ơn gọi Thánh hiến, em đã vui mừng và hạnh phúc biết chừng nào khi mỗi ngày sống đều cảm nhận được hồng ân ân sủng Thiên Chúa dành cho mình.

Và khi ngập lặn trong ân sủng đó, em tự hỏi tại sao Chúa lại chọn mình? Mình có thể làm được gì cho Chúa? Những câu hỏi đó đôi khi cũng làm em tự ti về ơn gọi của mình. Thế nhưng, chính Giêrêmia đã giúp em hiểu ra rằng ơn gọi dâng hiến là ơn gọi nhưng không mà Thiên Chúa trao ban cho từng người. Và đi kèm với ơn gọi đó luôn là những ơn cần thiết ( ơn hiện sủng) mà Thiên Chúa sẽ trợ giúp để ta thi hành sứ mạng của mình. Điều đó càng được làm rõ nơi Isaia, khi chính Đức Chúa đã khuyến khích ông đừng sợ trước sứ vụ mà Đức Chúa trao phó. Vì chính Đức Chúa đã chuộc ông về, đã gọi đích danh ông cho sứ vụ của người (Xc. Is 43,1). Do đó, đừng bi quan nơi sứ vụ mà Đức Chúa gửi trao; hãy can đảm khi thi hành sứ vụ khi Thiên Chúa đã chọn thì chắc chắn Người sẽ ban ơn.

 

Nhìn về hành trình ơn gọi của Isaia, chúng  ta cũng có thể liên tưởng về hành trình ơn gọi Cursillistas của từng người chúng ta. Đức Chúa gọi Isaia khi ông đã gia đình 2 con. Chúng ta cũng thế, ngoài việc Thiên Chúa gọi chúng  ta theo ơn gọi gia đình, Chúa còn mời gọi mỗi người chúng ta hãy phục vụ anh chị em đồng loại qua tiếng gọi Cursillo. Một tiếng gọi dấn thân đặc biệt để  biến  nơi chúng ta đang sống và làm việc trở thành ngôi nhà của Chúa. Do đó, ơn gọi Cursillo là một ân ban, là ơn gọi nhưng không mà Thiên Chúa đã dành cho từng người chúng ta. Chúng ta thật diễm phúc được Thiên Chúa mời gọi. Để nhận được ơn gọi này, không phải chúng ta tài giỏi, đạo đức, hay thánh thiện nhưng Thiên Chúa muốn chúng ta nói Lời Chúa, muốn chúng ta làm chứng tá cho dân Chúa, và muốn chúng ta sinh ích lợi cho dân Chúa (x.Is 6,9). Do đó, hãy tin rằng, chẳng ai là hoàn hảo trong ơn gọi của mình, chỉ Thiên Chúa mới làm cho ơn gọi đó trở nên hoàn hảo mà thôi.

 

Dẫu biết rằng, để thi hành sứ mạng Chúa trao không hề dễ dàng. Rất nhiều ngôn sứ, được Thiên Chúa chọn và gọi một cách nhãn tiền, các ông vẫn nhiều lần muốn thoái lui trước những khó khăn trong sứ vụ. Môsê với lời biện minh "con không phải là người có tài ăn nói, vì con "cà lâm"" (Xh 4, 10); Isaia với lời thoái thác: "Con là một người có môi miệng ô uế" (Is 6, 5); Giêrêmia tự cho mình là "con còn quá trẻ, con không biết ăn nói" (Gr 1,6); Giôna lại âm thầm trốn chạy trước lời ra đi kêu gọi dân thành Ninivê sám hối (1, 1-3)… Sở các ông sợ hãi tiếng nói của các ông sẽ đụng chám đến quyền lợi và địa vị của các thế lực nguy hiểm. Làm sao một kẻ chăn cừu như Môsê lại gan chống chọi với Pharaô hùng mạnh tàn bạo. Làm sao Giêrêmia có thể đem dân qua trở về khi ông chỉ là người thấp cổ miệng. Tuy nhiên, sau những lời thoái thác, các ngôn sứ đều nhận được sự đỡ nâng và ân sủng của Chúa để thi hành sứ vụ.

 

Chúng ta cũng thế, chúng ta được Chúa chọn nơi ơn gọi gia đình, chúng ta được Thầy Chí Thánh mời gọi trở thành một Cursillitas. Nơi ơn gọi đó, chúng ta phải đối diện với muôn ngàn khó khăn. Nhiều khi chúng ta cũng tìm cách tháo lui hay thoái thác trách nhiệm thi hành sứ vụ mà Thầy Chí Thánh gửi trao. Tuy nhiên, Chính Đức  Chúa đã khuyến khích Isaia và các ngôn sứ, Ngài cũng đang ở bên ta để thêm  ơn và động viên ta bằng rất nhiều cách.

 

thế, đừng bao giờ bỏ cuộc trước sứ mạng mình đã lãnh nhận vì Ơn của Chúa luôn đủ cho chúng ta như Thiên Chúa đã hứa với Phaolo khi ông ra đi thi hành sứ vụ. (Xc. 2Cr 12,9)



Nguyện chúc mỗi người chúng ta, trong hành trình mùa chay năm nay, luôn kín múc đủ đầy ân sủng của Chúa để làm mới lại bản thân và làm mới lại ơn gọi của Chúa ta với Chúa để từ đó chúng ta có đủ sức ra đi phục vụ anh em trong tinh thần của Thầy Chí Thánh. Decolores.

 


L.M  Giuse Nguyễn Xuân Long SVD.

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال